Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
13:26 (GMT +7)

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 19, ra ngày 10/10/2024

Nhân 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên dành nhiều trang viết đầy ắp cảm xúc và tư liệu quý về ngày lễ trọng đại này.

Mở đầu, nhà văn Phùng Văn Khai với những suy tư, hồi tưởng giữa quá khứ và hiện tại, bằng tình yêu nước – yêu Thủ đô nồng cháy, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió dưới góc nhìn của mình mang đến thông điệp về một dân tộc tự lực tự cường, luôn nỗ lực tiến về phía trước, tiến lên mạnh mẽ và bền vững, thực hiện khát vọng của nhân dân cả nước trong đó có đồng bào Thủ đô.

Cùng với đó, nhà báo Hữu Minh qua bài viết “Trên đường ta về lại Thủ đô” đã dẫn dắt bạn đọc trở lại Việt Bắc với dự định tìm lại “Dấu xưa - Việt Bắc, hồn thu thảo”, ở địa điểm mà trước khi về Tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Tổng hành dinh của ta đóng quân. Đó là mảnh đất Đại Từ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ cùng các cơ quan đầu não của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đóng đại bản doanh sau chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội.  

Vẫn mạch cảm xúc, vẫn những tấm lòng mến yêu Hà Nội, các bài viết: “70 năm tiếp quản Thủ đô, khúc ca hào sảng”, “Bình dị Hà Nội”, “Hà Nội – trái tim hồng”, “Nhớ về Phó giáo sư Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, là những mảnh ghép lấp lánh về một Thủ đô ngàn năm văn hiến, ở đó có những con người đặc biệt làm nên nét riêng của Hà Nội.

Mục Sáng tác văn học là sự xuất hiện của các nhà văn Đỗ Bích Thúy, Xuân Thắng thông qua truyện ngắn “Ước mơ tuyết phủ” và “Giếng nguồn”. Họ kể lại những câu chuyện gì ở đó, mời quý vị cùng đọc để cảm nhận.

Cùng với mảng văn xuôi là sự hiện diện của các tác giả thơ: Minh Hằng, Nguyễn Thủy, Hoa Tuyết, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Trần Mai Hường, Đinh Thị Như Thúy, Ngô Thúy Hà, Trương Thị Bách Mỵ, Lê Nhi, Lữ Mai và Trần Ngọc Mỹ, với những nỗi niềm không chỉ của riêng ai về cuộc đời đang diễn ra ngoài đó…

Ngoài ra, những bài viết trong các chuyên mục: Cùng quan tâm, Chuyện người chuyện ta, Bút ký - Phóng sự, Nghệ thuật, Văn hóaNghiên cứu – Trao đổi, Ý kiến bạn đọc,… sẽ mang đến nhiều nội dung thông tin cho quý vị.

Trân trọng mời quý vị cùng thưởng thức!

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0982478288 (Ma Thị Thúy Hường), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.

(Ảnh trang bìa) 

Tháng Mười lịch sử bóng cờ bay (Phùng Văn Khai)

70 năm tiếp quản Thu đô – khúc ca hào sảng (Trần Thép - Minh Trọng)

Trên đường ta về lại Thủ đô (Hữu Minh)

Bình dị Hà Nội (Trần Nhật Minh)

Nhớ về Phó giáo sư Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Đinh Quang Ấn)

Hà Nội – trái tim hồng (Cao Lan)

Chuyện người chuyện ta

Sống chung với lũ (Thái Văn)

Tôi và Thái Nguyên

Vẳng tiếng chuông chùa (Ngọc Thị Lan Thái)

Sáng tác văn học

Truyện ngắn

Ước mơ tuyết phủ (Đỗ Bích Thúy)

Giếng nguồn (Xuân Thắng)

Thơ

Bất chợt (Minh Hằng)

Bóng mẹ (Nguyễn Thủy)

Nói với ngát thơm trên ngón tay (Hoa Tuyết)

Bâng khuâng chiều châu thổ (Huỳnh Thị Quỳnh Nga)

Viết cho người đến sau (Trần Mai Hường)

Thời gian (Đinh Thị Như Thúy)

Đàn bà góa (Ngô Thúy Hà)

Mưa trên phá Tam Giang (Trương Thị Bách Mỵ)

Tạ ơn (Lê Nhi)

Tìm nhau (Lữ Mai)

Dư âm (Trần Ngọc Mỹ)

Nghệ thuật 

Tìm giải pháp kiến trúc, quy hoạch nhà ở cho đồng bào miền núi (Hà An)

Đuổi theo cái đẹp trong ảnh, sự diệu kì lộ ra (Vũ Kim Khoa)

Văn hóa

Cột đá Trjan – kiệt tác điêu khắc La Mã (Chu Mạnh Cường)

Hát “Pá dung” – món ăn tinh thần không thể thiếu của người Dao Đỏ (Nhật Tân)

Bút ký – Phóng s

Nguyễn Khắc Trường, người bạn tốt của tôi (Hồ Thủy Giang)

Tôi chứng kiến và cảm nhận về sự sụp đổ của Liên Xô (Phạm Thuận Thành)

Tản văn

Yêu thương những tảo tần (Vũ Thị Thanh Hòa)

Đùm quà của mẹ (Thiên Trà)

Nghiên cứu – trao đổi

Truyện ngắn Việt Nam đương đại, trường hợp Nguyễn Tham Thiện Kế (Hoài Nam)

Thơ Nguyễn Thưởng và những giai điệu yêu thương (Vũ Đình Toàn)

Văn học nước ngoài

Con hổ nhà thơ (Ton Nakajima – Nhật Bản; Trần Ngọc Hồ Trường dịch)

Ý kiến bạn đọc

Phụ huynh cần cân nhắc kĩ khi giao xe máy cho con đi học (Nguyễn Huế)

Thơ châm

Sau bão (Duy Hưng)

Hô hào (Lê Thị)

Vì ham quà tặng (Đào Đất)

Biếm họa của Nguyễn Dũng

Vui vui…

Ảnh bìa của Vũ Huyến, Khắc Thiện, Đào Tuấn, Vũ Kim Khoa.

Minh họa của Dương Văn Chung, Đào Tuấn.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy