Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024
18:58 (GMT +7)

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 14 (25.7)

VNTN - Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số 14 phát hành ngày 25/7/2023 dành nhiều nội dung tri ân các anh hùng đã xả thân vì Tổ quốc, nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Đó là chuyện về con đường Trường Sơn huyền thoại và những người làm nên huyền thoại đó; Chuyện về liệt sĩ Ngô Quang Tâm, Phó trưởng Công an Thành phố Thái Nguyên kiêm Trưởng Đồn Công an Lưu Xá đã viết đơn tình nguyện và là lớp công an đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên xung phong vào chiến trường B chiến đấu và anh dũng hi sinh…; đã được các tác giả Thái Dương; Minh Thường – Phương Nam kể lại một cách chân thực nhất. Rồi chuyện về các Thanh niên xung phong Đại đội 915 được nhà văn Hồ Thủy Giang tái hiện một cách sống động trong trích đoạn tiểu thuyết “Những bông hoa núi”; Và những xúc cảm mạnh mẽ đầy thẩm mỹ về sự biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay với những người đã không tiếc máu xương gìn giữ nền độc lập cho Dân tộc được gửi gắm vào Trang Thơ lần này… Tất cả làm nên một âm hưởng thành kính, chân thành, sâu lắng về sự biết ơn.

Cùng với đó là các bài viết với các thông tin chính trị - xã hội đang được quan tâm như: những chính sách hỗ trợ nhằm đưa nhân lực trẻ có trình độ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể vừa được ban hành; Đời sống tại khu tái định cư đã thực sự an cư chưa? Câu trả lời sẽ có trong các bài viết của tác giả Phú Thái và Kim Ngân.

Mảng Văn hóa; Nghệ thuật; Nghiên cứu  - Trao đổi là các bài viết về Văn chỉ của một làng tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) – nơi được coi là đất học, trọng chữ Thành hiền; Về sách tranh thiếu nhi của Việt Nam với kỳ vọng vươn ra ngoài quốc gia; Và những trao đổi, giới thiệu về tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mang tên “Thiên hà cổ vật” của Phạm Xuân Hiếu…

Ngoài ra, các chuyên mục Khách mời của Văn nghệ Thái Nguyên, Câu chuyện văn hóa… và nhiều bài viết khác sẽ mang đến cho độc giả có nhiều thông tin phong phú.

Mời quý vị cùng đón đọc.

/tmp/phpjT5O4o

Vấn đề cùng quan tâm

Tháo gỡ bài toán thiếu nhân lực trẻ có trình độ trong kinh tế tập thể (Phú Thái)

Nhớ về một người Anh hùng nông dân (Nguyễn Văn Vượng)

Trang thơ

Thương lắm Hà Tiên (Trương Quang Thứ)

Chiều nghĩa trang Vĩnh Linh (Hoài Khánh)

Tháng Bảy trong như một tấm gương (Đỗ Ngọc Tuấn)

Trầm tích (Thi Trà)

Nghĩa trang Trường Sơn (Phan Văn Chương)

Mênh mang Tháng Bảy (Nguyễn Ngọc Hưng)

Viết ở cao điểm 468 (Doãn Long)

Mẹ (Nguyễn Minh Sơn)

Đảo Hòn Dấu (Đinh Tiến Hải)

Bàn thờ treo chiếc bình tông (Đinh Hạ)

Trích tiểu thuyết

Những bông hoa núi (Hồ Thủy Giang)

Truyện ngắn

Nương tựa (Vũ Thị Huyền Trang)

Tản văn

Tháng Bảy về (Đoàn Hạnh)

Gửi cha ở miền mây trắng (Hồ Quỳnh Châu)

Bút ký – Phóng sự

Tuổi thanh xuân và con đường huyền thoại (Thái Dương)

Liệt sĩ Ngô Quang Tâm – người con anh dũng của Thái Nguyên (Minh Thường – Phương Nam)

Định cư nhưng chưa an cư (Kim Ngân)

Có một nghề không ai muốn khoe tên (Minh Hằng)

 Nghệ thuật

Sách tranh thiếu nhi của Việt Nam: Kỳ vọng vươn ra biển lớn (Võ Nguyễn Bích Duyên)

Triển lãm “Ngũ Sắc”: Thổn thức một tình yêu quê hương và bản sắc văn hóa dân tộc (Quang Khải)

Khách mời của Văn nghệ Thái Nguyên

Trò chuyện với nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hương: Trà Thái – từ biệt dược đến món quà văn hóa (Phạm Văn Vũ – Thanh Lên)

Văn hóa

Văn chỉ An Châu – báu vật làng Việt cổ (Thu Thủy)

Quan niệm “Vạn vật hữu linh” trong đời sống tín ngưỡng của người Lô Lô (Hoàng Yến)

Câu chuyện văn hóa

Không ai có lỗi… (Mai Đình) 

Nghiên cứu trao đổi

Nguyễn Việt Chiến – mộng mơ giữa những lưu đày (Nguyễn Thanh Tâm)

“Thiên hà cổ vật” của Phạm Xuân Hiếu – một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đặc sắc (Nguyễn Đức Hạnh)

Văn học nước ngoài

Câu chuyện về Isidor (MaxFrisch – Thụy Sỹ; Phạm Đức Hùng dịch)

Ý kiến bạn đọc

Nâng cao nhận thức về sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc (Văn Mưu)

Thơ châm

“Căn bệnh” gì đây? (Mai Hằng Thân)

Ăn theo (Minh Thuận)

Muôn kiểu bịp lừa (Thân Đông Thái)

Vui vui…

Biếm họa của Nguyễn Trần Bạch Liên

Tranh bìa của các họa sỹ Nguyễn Thị Thành và Nguyễn Gia Bảy.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy