Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
11:19 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM

Lỡ buổi du Xuân

Năm nay học sinh được nghỉ Tết sớm. Mèo và Cún rủ nhau đi chơi phố và ngắm chợ hoa Xuân. Thời tiếp ấm áp, những hạt mưa bụi bay bay, nhìn xa như lớp mây mỏng, mờ mờ, ảo ảo, tô điểm cho cảnh sắc phố phường thêm thơ mộng.

Lỡ buổi du Xuân
Minh họa: Minh Thư (17 tuổi)

Khắp các ngả đường, khu phố đã rợp bóng cờ hoa, người và xe nối đuôi nhau ngược xuôi tấp nập. Khu trung tâm là nơi trang hoàng lộng lẫy nhất. Chủ đề năm nay là xanh, sạch, đẹp và an toàn; do vậy, tất cả các loại hình trang trí và vật liệu đều phải chọn lựa gần gũi với thiên nhiên, tinh thần đó đã được bàn dân thiên hạ trong thành phố Sương Mù hưởng ứng tích cực. Bởi vậy, loài Ếch xin được đảm nhận làm đài phun nước. Hàng ngàn chú Ếch lớn nhỏ tự nguyện xếp thành nhiều tầng, bé thì phun tầm thấp, lớn thì phun tầm cao theo tiếng nhạc nền du dương, trầm bổng. Loài Đom Đóm đảm nhiệm làm cây ánh sáng, bắt đầu từ chập tối, hàng vạn anh chị Đom Đóm từ rừng sâu kéo về, xếp thành hình khối, phát ra những tia sáng màu trắng, xanh, đỏ lập lòe, thật là huyền ảo...

Chợ hoa năm nay cũng rộn ràng và phong phú hơn những năm trước, nhiều loài hoa và cây cảnh từ mọi miền tổ quốc đã về tụ hội, những loại hoa đặc trưng từ các vùng miền như mai vàng Miền Nam, phong lan Trường Sơn, tuy líp Đà Lạt, đào phai Tây Bắc, v.v. được trưng bày theo từng dãy, kết thành một rừng hoa giữa phố phường, thi nhau tỏa hương, đua sắc. Nhìn cảnh phố xá đẹp lung linh, Cún và Mèo khoái chí reo lên:

- Ôi, đẹp quá, đúng là thể giới cổ tích đây rồi! 

Hai đứa dắt tay nhau chạy nhảy, ngó chỗ nọ, nhìn chỗ kia. Có lúc phởn lên, Cún phi như tên bắn, miệng sủa ầm ĩ, khiến Mèo phải gắt lên: “Cún, cậu bị tăng động à!?”. Hai đứa lại nắm tay nhau cười khúc khích, bảo nhau hôm nay phải đi chơi cho “đã” mới về.

Chợt Mèo phát hiện có hai gã có dấu hiệu khả nghi: một cao gầy, nước da tai tái, môi thâm đen cùng một gã thấp mập, da đen, mặt choắt, râu ria tua tủa cứ bám theo khách chơi chợ, mắt ngó nghiêng nhìn vào túi đồ của họ. Mèo ghé tai Cún thông báo cho bạn biết để cùng theo dõi.

Bỗng gã cao gầy ngoắc tay ra hiệu. Gã thấp mập khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng đi nhanh sang khu chợ hoa. Một phụ nữ dáng yêu kiều vừa dựng chiếc xe đắt tiền rồi đi vào chợ, gã cao gầy bám theo chị luôn. Gã thấp đậm nhanh chóng tiếp cận chiếc xe, nhìn ngó xung quanh rồi trèo tót lên yên xe ngồi.

Mèo nói với Cún:

- Bọn trộm cắp xe máy đấy. Cậu ở đây theo dõi để tớ đi báo cho các chú cảnh sát biết nhé!

- Không được. Tớ sợ lắm. Nhỡ lúc cậu đi rồi mà anh ta mở được khóa, nổ máy phóng xe đi thì làm thế nào?

- Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ quay lại ngay! Mèo trấn an bạn rồi nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố.

Còn lại một mình, Cún lo lắng đứng ngồi không yên, nó lặng lẽ rời vị trí, tìm cách để đến gần đối tượng hơn...

Phía bên kia, gã cao gầy vờ xem hàng nhưng không rời chủ xe nửa bước. Chắc sực nhớ ra chiếc xe, chị chủ hớt hải quay lại. Nhưng gã cao gầy đã nhanh chân vượt lên, cố tình va vào người chị rồi hất tung túi đồ của mình ra đất. Hắn quát:

- Cô đi đứng kiểu gì thế?

Thấy mình bị mắng oan, chị cãi:

- Đi kiểu gì? Có mà anh va vào tôi mà còn nói càn! Nói rồi, chị định tiếp tục đi thì hắn ngăn lại:

- Cô chưa thể đi được. Cô phải ở đây đợi tôi kiểm tra đồ đạc xem có hỏng thứ gì không đã!

Cuộc cãi vã ầm ĩ diễn ra thu hút nhiều người quan tâm, không ai biết phần đúng thuộc về bên nào…

Gã thấp mập nhân cơ hội ấy bèn rút trong túi quần ra một thanh thép nhỏ tra vào ổ khóa. Chỉ vài thao tác, khóa cổ và khóa điện đều bị mở. Chiếc xe rung lên và bắt đầu chuyển bánh. Không chần chừ được nữa, Cún con lao tới ngăn cản:

- Này anh kia, sao anh dám lấy xe của người ta?

Gã ta trừng mắt, giơ nắm đấm lên đe dọa:

- Đồ nhãi ranh. Nhanh tránh ra, kẻo ông cho mấy cái bạt tai bây giờ!

Nói rồi gã tiếp tục rồ máy cho xe đi.

Cún con lao vào, ngoạm vào chân gã mập giữ lại, đồng thời hô hoán mọi người xung quanh giúp sức. Bị gã dùng chân đạp khá đau nhưng Cún vẫn nhất quyết không buông, còn lấy hết sức lực đẩy ngang cho chiếc xe đổ xuống.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người xung quanh lao tới. Bỗng từ trong đám đông có tiếng quát rất to:

- Chuột Cống kia, đứng im!

Nghe thấy tiếng quát của anh Rắn Ráo. Chuột Cống hốt hoảng nhảy khỏi xe, chạy thục mạng hòng thoát thân. Rắn Ráo lao tới, tung người quấn vào cổ, làm cho Chuột Cống ngã dúi dụi. Cùng lúc, bác cảnh sát Gấu Đen xuất hiện. Khóa tay tên trộm xong, bác nhờ Cún và anh Rắn Ráo coi giữ giúp để tiếp tục đi truy lùng tên trộm còn lại.

***

Nghe tin đồng bọn đã bị bắt. Gã cao gầy - chính là Chồn Hôi, vội bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của chị chủ xe. Biết là đang bị truy lùng ráo riết, nên Chồn Hôi không dám chạy trên đường mà trốn ngay vào khu vực nhà vệ sinh, chờ thời cơ sẽ cao chạy xa bay. Nhưng mọi hành động của gã đều không qua được mắt Mèo, nên Chồn Hôi đã bị tóm gọn.

Chờ bác cảnh sát Gấu Đen khóa tay Chồn Hôi xong, Mèo chạy lại nắm tay Cún con nói:

- Cho mình xin lỗi vì mình về hơi muộn…

Cún vờ giận dỗi cắt ngang lời bạn:

- Hôm nay mà tớ bị làm sao là tại cậu đấy!

- Ừ. Tớ buồn là cậu bị đau và chúng mình bị lỡ buổi đi chơi, nhưng rất vui vì những tên trộm đã bị bắt. Cậu có biết không, mọi người đều khen là cậu rất khỏe và dũng cảm đấy!

Hai đứa nắm chặt tay nhau cười tít mắt và cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn ánh mắt rưng rưng của chị Thỏ Trắng lúc nhận lại chiếc xe máy của mình. Niềm vui của chị Thỏ Trắng và mọi người tựa như tia nắng ấm áp của mùa Xuân mới đang về.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chái bếp của mẹ

Văn xuôi 1 giờ trước

Mùa xuân về với hội làng

Văn xuôi 2 ngày trước

Mùa xuân không lạc lối

Văn xuôi 3 ngày trước

Người đi nghe gió

Văn xuôi 4 ngày trước

Những buổi trưa quê

Văn xuôi 3 tuần trước

Giọt xuân

Văn xuôi 3 tuần trước