Thứ tư, ngày 30 tháng 04 năm 2025
01:31 (GMT +7)

Xuân ký ức

(Kính tặng chị Kim Thoa)

 

Thương ngày bện nắng làm chăn

Che cho ruộng mạ đất cằn sương rơi

Đợi mùa lúa chín đem phơi

ổ rơm chị tết vành nôi giữa nhà

 

Cha rời tổ ấm đi xa

Khói hương quặn thắt lòng bà héo hon

Giao thừa năm ấy trống trơn

Mồ côi gõ cái thùng tôn khấn trời

 

Nhặt đuy-ra Mỹ đốt chơi

Kết chùm hoa pháo tiếng cười trong veo

Xuân về khát vọng đem gieo

Mùa vàng ký ức trông theo bóng người!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 1 tuần trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 tuần trước

Soọng cô

Thơ 1 tuần trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 1 tuần trước

Về nơi tôi đến

Thơ 2 tuần trước