Thứ tư, ngày 23 tháng 07 năm 2025
03:03 (GMT +7)

Vừa đi vừa nhớ

 

 Giữa ồn ào phố

chiếc điện thoại lóe sáng không ngừng tin nhắn

nhắc nhớ bao việc hôm nay

 

trôi theo dòng

em tự gạn lòng quãng vắng

không giọt nắng nào

thức dậy trong buổi đông mây phủ đầy

con đường cong mình hai hàng cây khẳng khiu

                                                                    ngơ ngác

Cát Dài lạc vào khung trời xao lãng

khơi lên lởm chởm ưu tư

 

cổng trường học bao ánh nhìn hy vọng

nơi bệnh viện còn thoi thóp một chút tin

khu chợ lầm rầm những kiếm tìm…

mỗi người tự ôm mình chiếc bóng

tự xoa xua ý nghĩ mỏi mệt

tiếp hành trình sống

 

phố vẫn vậy thôi

người người âu lo suốt cuộc đời mặc cả

 

rũ rượi xác thân từ ngày vào đêm

làm thế nào để trái tim đừng ngã vào quên

ao ước như chiếc lá vừa rơi vừa mộng

phút cuối cùng vẫn chất đầy đắm say

 

em vừa đi vừa cố hình dung

một mùi hương nhớ

cho ngực từng nhịp thở dịu dàng

đắp ấm trái tim

một mùi hương nhớ

hiển hiện gương mặt anh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 3 tuần trước

Giao mùa

Thơ 3 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 3 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 3 tuần trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 3 tuần trước