Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
02:16 (GMT +7)

Với Thái Nguyên

Nối đêm mơ vào bình minh hé rạng

mưa bụi bay ướp hương tóc dịu dàng

nâng chén trà thơm, tình người sóng sánh

nụ cười em - nụ hàm tiếu mùa xuân.

Ấm cái nắm tay lần đầu anh đến

chạm vào đất quê thơm ngát hương chè

ấm như tiếng hát đêm qua,

đêm nguyên tiêu chín mọng

câu thơ cất lời khao khát, đam mê.

Anh vừa đến rồi đi, câu thơ đành ở lại

Nói hộ anh nỗi khắc khoải, mong chờ

Tạm biệt nhé, miền quê em trìu mến

Anh gói vào tha thiết và thơ.

Vân Khánh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 17 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước