Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
20:05 (GMT +7)

Với Hội

Vào Hội từ năm Tám Bẩy,

Giờ Hội đang tuổi thanh xuân,

Lớp xưa người còn, người mất,

Tuổi già, vẫn vững bước chân.

Năm năm sống cùng nốt nhạc,

Lời ca bay đến tận giờ,

Tâm hồn lại được chắp cánh,

Ba mươi năm với bạn thơ...

Bao lần cùng đi thực tế,

Bao lần tổ chức Ngày Thơ

Hoài niệm về, không kịp nhớ,

Đời thực mà vẫn ngỡ mơ!

Ba nhăm năm, Mái Nhà Hội,

Nuôi dưỡng bao cảm xúc đời,

Xin cảm ơn Người Bạn Lớn,

Ân tình này mãi trong tôi!

Nguyễn Hữu Bài

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 11 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước