Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
11:56 (GMT +7)

Vỡ

(Kính tặng những tấm lòng trân quý nghệ thuật và mến khách)

 

Xứ trà tưng bừng

Háo hức như ong vỡ tổ trước cửa rạp

 

Ánh điện vỡ sắc màu tối sáng

Âm thanh vỡ ngữ điệu bổng trầm

Kịch bản vò võ ngôn từ vỡ điều còn mất

Quyện nhau cháy hết mình

 

Lẽ đời thiện ác

Toan tính chốn thẳm sâu

Có tiếng khóc thành giông bão vỡ vụn

                                                             lòng người

Nhoi nhói

Có tiếng khóc khiến trẻ già như bị cù vào nách

Vội chạm ánh nhìn

Có giọng cười như đàn rắn hổ mang

                        đang ngóc đầu đón lõng con mồi

Có nụ cười lấy đi bao dòng nước mắt

                                                              thiện lương

Trước tiền quyền đè con người thân tàn ma dại

Lòng người dậy sóng

Mày mãi chỉ là sâu rừng(*)

Phải Trả giá (*)

 

Sô diễn nối nhau

Ngôn từ vỡ ra

da diết

Bảy nổi ba chìm với nước non (*)

Những thân gái giữ thông đường trên ngã ba Đồng Lộc

Ánh sáng, âm thanh hiện chớp bom

Cúc ơi, giờ này em ở đâu... (*)

 

Con chữ vỡ

Mảnh chữ thở dài

Đáy chữ đọng đầy nước mắt

Sân khấu bung lên từng đợt pháo tay 

 

Nơi háo hức sắc màu cuộc sống

Vỡ ra

Tiếng sột soạt đồng tiền

Âm thanh hút hồn ác quỷ

Vỡ ra

Đêm trắng (*)

Những tràng vỗ tay đặc hương thơm

Xoắn nhau bay lên

Tỏa mãi.

 

------

(*) Một số câu nói và vở diễn tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 1 ngày trước

Cửa mở

Thơ 2 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước