Thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025
19:19 (GMT +7)

Vô giá

(Kính tặng Bác TBT Nguyễn Phú Trọng)

 

Vô giá

Nước mắt dân

Chắt chiu từ thăm thẳm

Từ xã tắc ngàn năm

 

Bỏ qua linh đan kỳ ảo

Nước mắt dân đâu tùy tiện đếm lần

 

Kén thời khắc hóa lỏng

Kén địa hình buông lơi

Kén kẻ hiền trao gửi

Kén trải trang nỗi đời

 

Bao năm rồi chợt tái hồi giao điểm

Giọt lệ rơi đúng chốn đáng rơi

Nào hay len lỏi trong đặc quánh

Nay đền trả đúng người

 

Trời không mưa nước của mùa mưa

Nước mưa không mưa mùa nhiệt đới

Mưa từ nhọ nhem than củi

Từ tay ai đốt lò

Phút ngậm cười

Người nhận về dòng dòng vô giá

Một ứa tràn qua tinh rửa con ngươi!

                                                             25/7/2024

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước