Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
12:03 (GMT +7)

Vĩnh biệt bác Trọng

Bác đi về cõi người hiền

Trăm năm khép lại một miền nhân gian

Tiếc thương người mắt lệ tràn

Mưa giăng kín đất gió tan nát chiều.

 

Người về để lại thương yêu

Cho dân cho nước những điều thẳng ngay

Người về hạ đổ cơn may

Tiếng thơm theo gió đau này muôn dân

 

Người đi trời đất bần thần

Tấm khăn tang thắt ngang thân quốc kỳ

Triệu người tiễn biệt chia ly

Nước non vắng một người vì nước non!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 1 ngày trước

Cửa mở

Thơ 2 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước