Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025
13:31 (GMT +7)

  Viết tặng  một tình yêu

 

 

Một ngày em thành vợ

Một ngày anh thành chồng

Trong căn phòng nho nhỏ

Nghe cuộc đời mênh mông

 

Chẳng có gì trong tay

Mà ngỡ mình tỉ phú

Tiếng đàn ghi ta bay

Bao mầm cây đã nhú

 

Chỉ một chiếc trăng non

Đủ bồng bềnh khuya khoắt

Thuở xa vời phấn son

Thương làn da dịu mát

 

Của nhau là mãi mãi

Chẳng gì chia lìa ta

Trong những điều còn lại

Chỉ em là thiết tha!

 

Đừng xa, em, đừng xa

Sống cho từng gang tấc

Đừng xa, em, đừng xa

Dẫu gừng phai, muối nhạt

 

Ta hát lại ngày xưa

Trên phím đời mòn cũ

Tóc khứ hồi đêm mưa

Ngân nga lời nhẫn cỏ...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hương Thái Nguyên

Thơ 18 giờ trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 1 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 2 ngày trước

Riêng

Thơ 3 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 5 ngày trước

Cửa mở

Thơ 6 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 2 tuần trước