Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
17:23 (GMT +7)

Viết dưới trời Lưu Xá

Trăng Lưu Xá khi xưa gầy lắm

Như dáng chị dáng anh thoăn thoắt

                                                            chuyển hàng

Kẻng báo động từng hồi hối thúc

Bữa cơm chiều se sắt quặn đau

 

Tiếng bom rơi khỏa lấp tiếng tàu

Không ngăn nổi bước chân xông tới

Các chị, các anh lẫn vào đá sỏi

Chuông nhà thờ đêm ấy nghẹn lời thương

 

Đêm Noel ngột ngạt những cung đường

Ga Lưu Xá chìm trong khói lửa

Trăng trên trời tan thành hai nửa

Soi xuống trần gian thương xót khóc thầm…

 

Lưu Xá hôm nay trăng vẫn âm thầm

Hòa ánh điện muôn màu khoe sắc

Khu tưởng niệm sáng bừng thành phố thép

Chuông nhà thờ thánh thót tri ân.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thời gian

Thơ 6 giờ trước

Bóng mẹ

Thơ 4 ngày trước

Dư âm

Thơ 4 ngày trước

Bất chợt

Thơ 6 ngày trước