Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
19:05 (GMT +7)

Viết cho tháng mười

Tháng mười về đánh thức cánh

đồng chiêm

Sóng lúa reo ca trên biển vàng no ấm

Tháng mười về buồn chơi vơi nắng

Nắng hiền khô như trẻ hát đồng dao

Tháng mười bò lên những ngọn đồi

rũ rượi

Nghe cây, lá hẹn nhau trước cuộc chia lìa

Tháng mười gợi lên giấc mơ hòn cuội

Khi suối, sông mỏi mệt khóc dòng đi

Tháng mười cuộn thêm sương trắng dềnh dàng đỉnh núi

Bao Sơn nữ theo chồng mắt ướt áo

chàm phai

Khèn, sáo tạm nghỉ ngơi đu mình

treo trên vách

Lửa bếp đượm hơn đón cuộc thức dài

Tháng mười ngân nga lời ca đảo nhịp

Dùng dằng thu và lỡ cỡ chạm đông

Tháng mười như giấc mơ vừa chín

Đủ thơm hương và vừa vặn sắc hồng!

Ngô Bá Hòa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 10 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước