Thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025
21:04 (GMT +7)

Về thăm quê mẹ chiều mưa

Về thăm quê mẹ chiều mưa

Hoa xoan rã cánh, giấc trưa chập chờn

Có con cuốc dội tiếng dồn

Bờ tre xao xác gió luồn tóc se.

 

À ơi nhịp võng đong đưa

Tưởng ngày thơ ấu ngủ mê bên thềm

Hàng cau mây chải tóc mềm

Hương rơi vại nước, trầu têm nhạt nồng.

 

Khói đâu lẩn phía cánh đồng

Đàn cò cõng gió đi vòng đường trơn

Luống cày lật ngửa chiều hôm

Mưa rơi ướt cả nùi rơm cuối ngày

 

Góc vườn bóng mẹ hao gầy

Tảo tần gom đủ mùa đầy cho con.

Mẹ ơi năm tháng mỏi mòn

Con về vo lại cho tròn giấc mưa!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 7 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước