Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
05:10 (GMT +7)

Về quê đón tết

Còn bao tết nữa mẹ ơi

Cùng con thức đợi bên nồi bánh chưng

Bước đời chồn gối mỏi lưng

Nếp thời gian bạc, đau từng sợi đen

Xứ người cơm áo bon chen

Bàn tay năm ngón lấm lem tháng ngày

Cổng làng bóng mẹ hao gầy

Nẻo con về tết đong đầy yêu thương

Ngày cha hóa gió vô thường

Tha phương mới biết quê hương thật gần

Mỗi năm về tết một lần

Mủi lòng nhìn mẹ tảo tần vì ai ?

Một mai nào sợ một mai...

Con về cửa đóng then cài mẹ ơi !

Mỗi năm về một lần thôi

May còn bóng mẹ bên đời chờ con

Đinh Hạ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 20 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước