Chủ nhật, ngày 03 tháng 08 năm 2025
03:35 (GMT +7)

Về làng cuối năm

Về làng gặp lại cổng chùa

Quả chuông treo gió bốn mùa tiếng ngân

Bồ đề lá rụng thềm sân

Khói thơm khẽ chạm trong ngần lời kinh

Kìa ai vừa gọi tên mình

Người quê thăm hỏi ân tình giọng quê

Ai vừa quẩy gánh bộn bề

Có mua được vé ngược về Tết xa?

Ai mua trầu vỏ làm quà

Giật mình nhớ dáng mẹ già thuở nao

Góc vườn còn một cội đào

Cha ươm sắc thắm gửi vào tháng năm

Thắp lên một nén nhang trầm

Ba gian nhà cũ trầm ngâm khói mềm

Giao thừa nhấp một chén đêm

Rưng rưng mưa rụng bên thềm giọt quê.

Nguyễn Văn Song

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước