Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
09:54 (GMT +7)

Vẽ đường mà đi

Quyên GAVOYE

 

Vẽ đường mà đi

 

Không có đường em sẽ vẽ cánh đồng

Từ cánh đồng vẽ một đường cày

Theo đường cày mà bước

Thế nào cũng gặp mầm cây

 

Không có đường em sẽ vẽ dòng sông

Từ dòng sông hiện lên một mái chèo

Cứ theo tiếng sóng vỗ mà bơi

Thế nào cũng ra biển

 

Không có đường em sẽ vẽ bầu trời

Từ nền trời xanh chấm thêm những đám mây

Cứ nhìn theo hướng mây trôi

Em sẽ gặp hướng gió

 

Không có đường thì vẽ ra mà đi

Chẳng có con đường nào tự vẽ

Như em đã vẽ em

Vẽ về cuộc đời mà mình ao ước

 

Những cánh cửa

 

Một cánh cửa mở ra

Một cánh cửa khép lại

Chẳng có cánh cửa nào bất động

Bàn tay ta lưỡng lự

 

Cánh cửa dẫn ta lên thiên đàng

Cánh cửa đưa ta về địa ngục

Bàn chân ta líu ríu

Con đường nào cũng mênh mang

 

Cánh cửa cho ta lối thoát

Cánh cửa chặn ta lối thoát

Ta chọn hướng nào?

Về hướng mặt trời hay đêm đen?

 

Trong giấc mơ ta nằm chiêm bao

Thấy cánh cửa hình vuông, cũng có khi hình tròn

Nhưng chẳng có cánh cửa nào tự động mở cho ta

Tất cả đều do ta tự mở

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước