Thứ hai, ngày 05 tháng 05 năm 2025
12:50 (GMT +7)

Vẫn xanh màu lính

Hưng hửng vén sương lên

gà trống vỗ nắng

khoai, bắp cựa mình

rỉa hương chim réo rắt

trà đượm kí ức buồn

áo tía xanh màu lính

nồng nàn nắng gió Trường Sơn

 

Chiều lăn vành xuống đồng

gọi trâu ra sông tắm

rủ gà về chuồng

khề khà ly rượu rắn

nhấm nháp cá rô đồng

lâng lâng men kí ức

 

Ai ơi, đừng phủi sạch!

tháng năm hào hùng máu lửa chiến chinh

bao mơ ước

 bao chuyện tình

và tuổi xuân tươi đẹp

của bao lớp người ngã xuống

cho đất mẹ bình yên

 

Xao xác đêm

đèn dần sắp cạn

tía ngồi lau từng kỉ vật

như nắn nót phím đàn dạo khúc tình ca

tội chiếc bi đông trầy sẹo

mảnh thư dang dở

di ảnh của người đồng đội năm nào

vết thương đáo hạn

nhưng nhức nợ thời gian

tựa miền đơn độc

chấp chới sao trời

 

Sớm trà

chiều rượu

nhen kí ức thời trai

sử thi bập bùng lửa

năm tháng chưa phai

áo tía vẫn xanh màu lính

nồng nàn nắng gió Trường Sơn…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục