Thứ sáu, ngày 25 tháng 07 năm 2025
09:40 (GMT +7)

Uống rượu với nỗi buồn

Ta ngồi trong quán Cuộc Đời

Rót nhiều sang ít, rót vơi thành đầy

Hoàng hôn bốn phía bủa vây

Nâng ly sóng sánh bóng ngày dần tan

 

Ngoài kia đêm đã buông màn

Mây ngừng. Gió lặng. Một hàng cây im

Nỗi buồn bất chợt đến tìm

Nhẹ sà góc tối im lìm trước ta

 

Buồn ơi! Cạn một ly nha!

Nhân tình thế thái đem pha rượu nồng

Buồn ơi! Buồn biết say không

Sao ngồi lặng đếm giọt hồng tràn ly?

 

Buồn ơi! Rượu ướt nhoè mi

Uống thêm ly nữa rồi đi, buồn à

Ngước nhìn chỉ thấy sương sa

Nỗi buồn đã lặn vào ta lúc nào.

7 đã tặng

3

1

3

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 3 tuần trước

Giao mùa

Thơ 3 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 3 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 3 tuần trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 4 tuần trước