Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
12:49 (GMT +7)

Thơ Mai Xuân Thắng

Ước vọng yên bình

Một đồ vật

ai đó thổi hồn tạo tác

Chiếc nạng gỗ

Một phần cơ thể

Một phận người

Ngày xanh

chiến địa

những nát tan

quạ kêu réo rắt chiến hào

Người ra đi

hồn nương bóng khói

Xốn xao hai tiếng

Lạc Hồng

Người trở về

Chiếc nạng

vô tình

sáng tối

Người áo đen

cọc kẽo, những phất phẩy nhọc nhằn

chấm vào vô định cuộc phù sinh

Người áo xanh

rạng ngời ngực áo, hồi quang

chiếc nạng rung rinh

con gió trái trời

Chập chờn cơn mơ cuối hạ

Chiếc nạng bay vèo

chấp chới

vẽ lên cao xanh

ước vọng

YÊN BÌNH.

Đá Biên mây trắng cuộn tên người

(Xót xa trận Đá Biên – 291 người lính sinh viên không tuổi)

Những chàng trai

gói ước mơ

lỗi hẹn má hồng

gửi non sông giấc trẻ

Máu và hoa

Trầm bổng khúc quân hành

Hai trăm chín mươi mốt nhịp hùng anh

Bông súng tươi ngời sắc thanh xuân

                                                      chín đỏ

Khói sương giăng

thảng thốt bóng quê nhà

Đồng bưng thổn thức vàng điên điển

Đau đáu Đá Biên quạnh hồn Bắc Bỏ

Tuổi đôi mươi về miền không tuổi

Hoa lửa đỏ đời xanh

Chiều châu thổ xuống xề

Mang mang hồn hoa

Tà huy nổi nênh tình cố thổ

Đá Biên mây trắng cuộn tên người.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục