Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024
16:10 (GMT +7)

Tụi con nít

 

Ở cái xóm mà tôi thường gọi hoa nở về đêm

tụi con nít lăng xăng trò chơi thất học

gặp ông thầy bất đắc dĩ, chúng mừng reo

đứa xin kẹo, đứa học vần học toán

đứa tập ngồi yên lạy Bụt cho hiền hơn

chợt mẹ cha chúng gân cãi

bia cụng li chan chát nắng chiều

tiếng gà xổ cựa đá đau mề

lô tô vừa lên tiếng

bài ba lá vừa xòe

tờ tiền nhăn tờ tiền bóng

cười khóc ư a rộn vang khắp xóm

trọ vào nhau đời tha phương

                                           hò câu lận đận

cực rồi qua khổ thì tới

cười vẫn vui ai nói xóm trọ nghèo

 

tụi con nít đầu khét nắng

có khi mặt mũi tèm lem

mắt xoe tròn quá đỗi

mẹ cha nhậu nên quên bữa cơm chiều

sực nhớ bộ đồ đã cũ

tuổi sáu, tám, chín, mười cười khóc

                                             ngó trăng cong

nhìn con chữ thở dài

          như cha mẹ chúng tới hồi say quá

nhìn lon bia ngao ngán vẫn zô zô…

 

nửa khuya gà gọi ai

bia vừa lăn vỏ

mình trở mình

nghe phòng bên văng tục vứt mảnh đời

ờ, hoa nở về đêm

hỡi tèo, hỡi tí

hỡi chị hai, anh bảy

thất nghiệp ngồi bó gối buồn xo

ôm li đế, cụng li bia

cười hơ hớ chiều ám khói

đời vui qua sông mê

 

nhịp đời trẩy hội

ngày mai hết hội

rác mé đời ai vớt cho ai

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vừa đi vừa nhớ

Thơ 5 giờ trước

Mũi tên đỏ

Thơ 5 giờ trước

Em chạm môi vào tóc anh

Thơ 1 ngày trước

Ở nét phù điêu

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 ngày trước

Thơ Vĩ Hạ

Thơ 3 ngày trước

Thím Miện

Thơ 4 ngày trước