Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
17:36 (GMT +7)

Tự tình làng

Bao nhiêu hiện thực phồn sinh

Ẩn trong sắc màu ngô lúa

Bao nhiêu binh lửa, bể dâu, ân tình

                                                       chung thủy

Bến nước nghiêng trăng vỗ sóng ru làng

 

Đây là nơi trao gửi những nỗi niềm

Hương hỏa ông bà và lời nguyền di cảo

Lẽ nào ta quẩn quanh trong mắt bão

Gắng bước dồn sang kịp phía ban mai

 

Chắt đời vào làng

Ngổn ngang phác thảo

Đóng gói lại những lối mòn uể oải

Mở phong quang thắt đáy… nét duyên làng

Tia nắng nảy mầm, giọt mưa sinh nở

Hoa xoan thôi rớt đắng xuống vai người

 

Đây là nơi không thể tàn phai

Mát rượi vòm tre, câu Kiều cánh võng

Cá đớp chân bèo… vàng thu rời rợi

Dậu cúc tần thủ thỉ lời yêu

Mùi làng gợi nhớ hương không lẫn

Cho lớp lớp người đi đau đáu một chốn về.

     

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chuồn chuồn

Thơ 3 ngày trước

Mót thóc đồng làng

Thơ 5 ngày trước

Lật gió

Thơ 6 ngày trước

Thơ Trần Đức Tín

Thơ 1 tuần trước

Bồi hồi nhịp rung

Thơ 1 tuần trước

Cánh cò trong mơ

Thơ 1 tuần trước