Thứ ba, ngày 16 tháng 09 năm 2025
01:40 (GMT +7)

Tự ngẫm

Con trai cả đi viện tiêm cột sống,

Một đốt bị xẹp, tiêm để đứng thẳng lưng,

Như xưa cha dạy con, làm người đứng thẳng,

Mặc dù bao người biết cúi lưng xuống

                                                      để vinh thân.

 

Những năm cha vất vả cùng đàn con,

Cũng chỉ vì không biết uốn cong lưng

                                               giữa cuộc đời dâu bể

Bao gian nan đè trĩu lưng trần

Bao rác rưởi ngáng đường, chặn lối.

 

Sáng nay ngồi dưới hoa ngóng tin con,

Tự ngẫm mình hơn tám mươi năm đứng thẳng.

Cột sống cuộc đời chính là nhân phẩm,

Chẳng thể nào cong xuống được đâu con!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 2 tháng trước

Giao mùa

Thơ 2 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 2 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 2 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 2 tháng trước