Thứ ba, ngày 18 tháng 03 năm 2025
00:55 (GMT +7)

Từ đất đai này mãi thơm

 

Ai đem mùa xuân về đây

Mùa xuân không còn khói súng

Nụ cười thành hoa và nắng

Đau thương nảy lộc đơm chồi

 

Sốt rét mưa rừng đạn bom

Võng ru nhịp lời lá đỏ

Giấc ngủ tan theo khói gió

Vẫn mơ vẫy nước ao làng

 

Đồng đội giờ tóc muối sương

Nghe tiếng súng trong ký ức

Nhớ có tháng Tư đẹp nhất

Phố xanh màu áo núi rừng

 

Người đem mùa xuân về đây

Trộn giấu mình trong bờ bãi

Gieo mầm nên mùa hoa trái

Thắp từ giấc mơ Trường Sơn

 

Gieo lời thề gọi từng tên

Tiếng vọng đập bên ngực trái

Màu xanh bao người để lại.

Từ đất đai này mãi thơm.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chị tôi

Thơ 9 giờ trước

Giã bạn

Thơ 9 giờ trước

Đánh đổi

Thơ 1 ngày trước

Hoa gạo

Thơ 2 ngày trước

Mế ru

Thơ 2 ngày trước

Thương mình kiếp gió

Thơ 3 ngày trước