Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
10:13 (GMT +7)

Trứng và đá

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Bùi Việt Phương

Trứng và đá

Khi trứng kề với đá

Còn ai tin may mắn, nhiệm màu,

Ngày dịch bệnh, những tổ chim đi đâu

Mặt trời thói quen, bóng đêm ý nghĩ.

Nơi một bàn chân yên nghỉ

Là vực sâu trước mặt, là gió thốc sau lưng

Nhưng bao giờ ở đó cũng cất lên

Đôi cánh vỗ vào ban mai và tiếng hót

Loài người cao hơn tuyết lạnh và đá nhọn

Nghĩ lâu, thức lâu, buồn lâu…

Trứng với đá không đối mặt nhau

Từng sợi lông măng mọc trên vân bạc

Vang lên, nắng cuối dốc, đỉnh rừng.

Sự sống làm mềm lòng vô tri

Trứng cứng cỏi nở trên đá tảng,

Trong bài ca mới của mùa xuân

Có những cánh bay chạng vạng…

22/12/2022

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 giờ trước

Soọng cô

Thơ 20 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước