Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
17:19 (GMT +7)

Trong thư phòng tĩnh lặng

Mở cửa sổ

ánh sáng tràn qua thư phòng

tràn qua bức tranh cổ tự

sáng bừng khuôn mặt người xưa

mùi nắng thơm lên vân gỗ

ruộm vàng từng cánh hoa ly

Ngoài kia gió vẫn thổi, ngoài kia

                                               mây vẫn trôi

dòng người chiều cuối năm đang

                                                     phi nước đại

 

Tự tay pha một ấm trà

mùi sen tỏa hương thơm ngào ngạt

thắp một tuần nhang dâng lên bàn thờ tổ

căn phòng lặng im, cái nhìn lặng im

văng vẳng đâu đây tiếng nói dịu dàng

                                               của ông bà tôi

những người đã khuất

 

Trong thư phòng tĩnh lặng

soi khuôn mặt vào tấm gương

từng vết thương dập dờn như sóng

tôi cất đi giữ lại riêng mình

 

Thời gian như ngưng đọng nơi này

ánh sáng tràn qua bóng tối

phía bên kia khu vườn

những hạt mầm đang tách vỏ lên xanh.

1 đã tặng

1

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chuồn chuồn

Thơ 3 ngày trước

Mót thóc đồng làng

Thơ 5 ngày trước

Lật gió

Thơ 6 ngày trước

Thơ Trần Đức Tín

Thơ 1 tuần trước

Bồi hồi nhịp rung

Thơ 1 tuần trước

Cánh cò trong mơ

Thơ 1 tuần trước