Chủ nhật, ngày 20 tháng 07 năm 2025
01:44 (GMT +7)

Trong bọt trắng đá ghềnh thấy nắng lên

Con suối bản mế

Ngàn năm lượn quanh ký ức

Áo sương truyền thuyết khoác mỏng mảnh

                                                                   triền đồi

Không lời

Chỉ tỏa hương

 

Con suối mang đi những cánh hoa lê

Để lại bắp chân em trắng muốt

Trong đêm những trai bản vượt suối

Ánh đuốc nhà sàn rưng rưng phút chia ly

Anh ôm lấy suối

 

Ký ức ở lưng núi

Gió vỗ vào vách đá trong nỗi nhớ phong ba

Hoa chuối

Nhuộm đỏ lời yêu tự tình

Thác đầu suối còn thì thầm lời hẹn

Vương một sắc chàm câu ước mang theo

 

Con suối miệt mài về xuôi tìm người hướng biển

Gốc táu gốc lim giữ câu hát cho mình

Vách núi trong mây chờ đợi

Bắp chân thuở hoa lê còn đó

Hoa chuối vẫn hồng triền cũ bản xưa

 

Người trở về

...nơi không thể nào quên

Hành trang là gian nan năm tháng

Lưng núi vén sương cây rừng bừng sáng

Trắng ngần hoa lê kết quanh đỏ thắm quân kỳ

Bắp chân trần đón anh qua suối

Trong bọt trắng đá ghềnh

Thấy nắng lên.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 2 tuần trước

Giao mùa

Thơ 2 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 3 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 3 tuần trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 3 tuần trước