Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
18:43 (GMT +7)

Trở về nhà

Nguyễn Thúy Quỳnh

Trở về nhà

Người vật vã giữa bốn bề trắng toát

Chỉ mong điều ấy thôi

Người kẹt lại nơi hầm sâu đen thẳm

Chỉ mong điều ấy thôi

Người đứng gác nơi đầu non cuối biển

Chỉ mong điều ấy thôi

Người mướt mải mưu sinh chân trời xứ lạ

Chỉ mong điều ấy thôi

Người gục đầu đếm ngày qua song sắt

Chỉ mong điều ấy thôi

Sớm mùng một

Được kính cẩn thắp hương trước ban thờ tiên tổ

Ngắm hoa mai thong dong nở

Đã may mắn hơn biết bấy nhiêu người.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 12 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 2 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước