Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:31 (GMT +7)

Trở lại đồng Cào Cào

Cào Cào ngày thơ

Những cánh hoa bù xít nở trắng đồng

Tháng Chạp lạnh se se màu cổ tích

Tiếng lục lạc đàn bò rung vang triền dốc

Đàn chim mỏi cánh bay về xa…

 

Cào Cào ngày chia xa

Ký ức tuổi thơ tôi không thể nhòa cùng năm tháng.

 

Những xanh non trải rộng cuối chân trời

Nuôi ước mơ sách đèn gối đầu trên trảng cỏ

Tôi lớn lên mang trong mình niềm tin về ngôi sao sáng tỏ

Phía tiếng gà đánh thức ánh bình minh

 

Cào Cào ngày thơ

Bóng hoàng hôn níu hồn quê khói bếp

Bên ngọn đèn dầu khơi lên niềm khao khát

Đốt cháy bùng hoài bão tuổi thanh xuân.

 

Dốc cây Cầy hóa con lộ rộng thênh

Khi trở lại Cào Cào ngày nắng mới

Khu công nghiệp sạch không khói bụi

Em vào ca tươi nở nụ cười duyên.

 

Thành phố Mới – thành phố thông minh

Hiện đại văn minh mang tầm cao khát vọng

Những ước mơ một thời cháy bỏng

Không còn là ảo ảnh xa xôi.

 

Trở lại Cào Cào tìm tuổi thơ tôi

Mảnh đất bình yên, ký ức một thời thôn dã

Nghe trong lòng niềm bồi hồi khôn tả

Màu nắng quê hương mãi ấm trái tim mình.

 

Cào Cào ngày mới, rạng ánh bình minh…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 2 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 3 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước