Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:23 (GMT +7)

Trò Chuyện Với Dòng Sông

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Trương Thị Bách Mỵ

Trò Chuyện Với Dòng Sông

Khi mùa ca tụng đã vơi củi lửa

Lòng con dâng đầy tiếng hát quê hương

Hãy đứng dậy sau những tổn thương

được không

Trên chính đôi chân chúng con đã quỳ

trước mẹ?

Muối từ trong chiếc cốc nước mắt mùa đông

Xin được gửi vào sông rộng - Thu Bồn

Ra đi từ bến sông quê

Đôi tay mẹ vẫy mười phương xanh mát

Những áng mây không vì phân biệt

Một ngày mưa rơi trên đường tha hương.

Trong tiếng nước chảy con nghe giọng hò khoan

Năm nào đó trăng đã bưng con đò qua làng khác

Năm nào đó tre nổ vồng qua năm khác

Bến cũ nắng lên lụa rào sông Yên

Những cuộc di cư dài hơn đời sông

Mang ngọt lành cho đi hành trình biển mặn

Những gặp gỡ bao hàm va vấp

Mẹ đã dạy con tìm thấy sự thiêng liêng.

Đời như sông chứa tất thảy cá tôm

Kể cả rác và những gì sẽ rác

Biết cho đi, rác cũng thành phẩm vật

Cát yêu thương lắng lại nặng phù sa.

Những cuộc di cư dài hơn đời sông

Khi nỗi nhớ tràn đêm vào giấc ngủ

Tiếng chèo ghe gửi cha về tảng sáng

Tiếng người gọi nhau thuốc lá, nước chè tươi

Tiếng máy ca nô giật lại giấc mơ lành

Mùi dầu rái trát lên chiếc thuyền đôi mắt

Bánh Cớm, Mắm Nêm, Tò He và gió cũ

Thổi man man trên tóc ngắn tóc dài

Thu Bồn của ai chảy suốt cơn mơ

Mùa lắng lại xung quanh ngày lấp lánh

Nhịp điệu chè xanh An Bằng vang mãi

Cuối năm dâu tằm chín cửi

Giêng hai lụa vàng Mã Châu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước