Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:30 (GMT +7)

Trăng còn bẹo ở Tha La?

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Trần Thanh Dũng

Trăng còn bẹo ở Tha La?

1

Như bài bản đờn ca tài tử

trái tim miệt đồng mùi mẫn trong tiết điệu trời mưa

tháng Tám

tắm táp nắng mưa cây đước cây bần bung đọt cứ thế

mãi hồi sinh

biển vẫn táp ngày đêm bờ bãi

sông vẫn nuôi cấy mùa màng xanh mút chỉ cà tha?

2

Phù sa lấn biển, lấn sông đến đâu là mắt diệp lục bần

biếc xanh đến đó

biển thì lùi dần để đất Mũi dũng mãnh ra khơi

điệu lý chiều chiều mấy triền sông ngắt nhịp

chạng vạng bậu xuống xề ngọt tợ nước dừa xiêm

tự khúc đồng bằng tấu lên lời muôn trùng

hoang hoải

3

Người quê nấu bát canh chua cũng dâng tạ ơn

tấm lòng sông Cái

nhờ thần núi thần sông bao dung nên được

mạnh giỏi qua ngày

lời quê thiệt thà như cỏ như cây

như nước Mê Kông đỏ đục phù sa dưỡng nuôi bãi bờ

Sông Hậu

4

Bầy cá ngát giành ăn quẫy đục khúc sông xưa

huê bần tím mút chiều thương nhớ

em có chồng rồi con sáo cũng thôi sang

bỏ lại Xẻo Me nét sầu vạn cổ

trăm nhịp buồn rỗng gió một vàm mây

5

Dẫu biết thân cò thương như điệp khúc biển Tây

mà tiếng cole băm nát chiều kinh Xáng Múc

vạt rau đắng sau thềm xanh như khúc hát

cây trái miệt vườn muôn nẻo vẫn ngọt thơm

chừng nào bậu về ôn lại nỗi cố hương?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước