Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
13:08 (GMT +7)

Trà chậm

Không phải phong thái trà chiều kiểu Anh

Tôi uống trà ngày nhiều lần, kể cả 22 giờ

Không sợ mất giấc vì thiếu thường xuyên

Không ngủ quá 4 giờ mỗi đêm

 

Sống lưỡng phân hai múi giờ song song

Brasilia kém 10 tiếng sau giờ Hà Nội

Uống trà sáng Brazil là uống hoàng hôn quê Mẹ

Đâu cần cầu kỳ trà đạo, thưởng trà là thú

                                                                       thanh tao

Thưởng hương từ khi mở gói

Tráng kĩ ấm, chén nước sôi

Chậm từng động thái, hơi thở khoan thai

Ấp chén lòng tay thoáng gió Đông gọi Xuân

                                                                   má ửng

Chậm làn môi không muốn thốt lời

Lưỡi chạm vị chát trà đồi

Thấm nhẹ ngọt chơi vơi

Tôi nhấm sương mai ríu đôi

Trăng sao tắm đẫm lá non

Ẩn hiện bóng dáng sơn nữ đeo gùi

Bàn tay múa búp

 

Trà Việt Nam tỏa khói Nam Mỹ

Tôi uống tinh chất đất trời Tổ quốc tôi

Thói quen mãi không rời

Mỗi ngày môi hôn miền nhớ...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục