Thứ sáu, ngày 02 tháng 05 năm 2025
11:15 (GMT +7)

Tôi nghe tiếng mùa xuân về

Trần Hồng Giang

Tôi nghe tiếng mùa xuân về

Tôi đã nghe mùa xuân về trên những gót ngọc

Những tiếng guốc khua lộc cộc

Trên lối nhỏ cạnh nhà…

Tôi đã nghe tiếng bàn tay vừa chạm vào đóa hoa

Ngân rung thật khẽ

Trong mưa phùn nhè nhẹ…

Tôi đã nghe tiếng lũ trẻ con bi bô ở ngoài sân

Hẹn chia nhau những suất phần

Lóng lánh sắc màu ngày Tết…

Và tôi cũng nghe tiếng những luống cày mải miết

Phơi mình trên đồng làng

Trong tiếng đông đi vội vàng

Tìm về miền trú ngụ

Cả những tiếng mầm non đang mơ ngủ

Chợt bừng giấc trổ xanh

Rồi tôi nghe tiếng

của những bánh xe quay thật nhanh

Đưa người về với ngày xuân rộn rã

Cho sắc màu của thời gian thêm óng ả

Trong tiếng reo vui hớn hở gọi mời…

Tôi đã nghe tiếng của đất trời

Mang hơi ấm về bên lòng hoang lạnh

Và những ước mơ lấp lánh

Lại ngân lên thật đầy…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 1 tuần trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 tuần trước

Soọng cô

Thơ 1 tuần trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 tuần trước