Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:55 (GMT +7)

Tổ quốc

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Huy Linh

Tổ quốc

Nơi đó

cha tôi cõng mặt trời xuống núi

mẹ tôi cài sương sớm ra đồng

bời bời lụa nắng

hạt ngọc nẩy lên từ bùn chua đất mặn

chắt chiu linh khí đất trời

quê hương nuôi dưỡng anh hùng

giang sơn xuất thần hào kiệt

Những chàng trai

rưới máu mình lên đất

nở thành hoa bất tử

rừng thiêng bao bọc chở che

chấn hưng bờ cõi

những chàng trai

ngực căng ngọn sóng

tung lưới vợt ánh bình minh

băng băng đại dương

vỗ về trời biển

những chàng trai

vai khoác hoàng hôn

trùng trùng sóng bạc

giữ gìn bình lặng non sông

Ôi con sông

chảy qua làng tôi

chảy qua tuổi thơ tôi

chảy qua bao phận đời, phận người

chảy qua thành lũy nguy nga

chảy qua đền đài uy vĩ

chảy qua thời cuộc hưng suy

chảy qua xoay vần thế sự

trầm tích văn hóa ngàn năm

rồng thiêng Thăng Long văn hiến

thần tiên nòi giống cội nguồn

người con gái tôi thương

sông trăng lấp lánh sao trời

thả vào êm ả dòng trôi

câu Ví Dặm

thanh bình

rằng nhục

rằng vinh

rằng thương nhau chín đợi mười chờ

Chuông xóm đạo ngân nga

chúa trời mạc khải hoan ca

tiếng mõ chùa làng thanh tịnh

anh em tất thể giao hòa

tín ngưỡng hòa trong tín ngưỡng

Với tôi

Tổ Quốc chính là tôn giáo

tôi mang trong tâm khảm đức tin

về sự vĩnh hằng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước