Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
05:33 (GMT +7)

Tinh khôi

Như ướp hương

Như tấm voan mơ màng sáng nay

Giấc em nở thơm căn phòng này

Gối đầu lên dàn họa mi trắng

Nghe làn nhung dâng dâng núi xa

Rưng rưng lá non từ đâu về

Trên lá non một giọt sương hồng

Nghiêng vào mắt ngủ môi cười

Một xuân lên ngôi.

Trần Hùng 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 20 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước