Thứ ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024
12:12 (GMT +7)

Tìm về cổ tích

Chái hiên là chái hiên nghèo

Vì thiếu cột kèo nên nống ra che

Dại hiên là dại hiên tre

Vì không có ngói nên đè rạ rơm

Chỗ nào mắc võng đay sờn

Cho cánh cò trắng chập chờn lời ru

Mẹ ngồi vá víu mùa thu

Chõng tre mòn bóng nhân từ mẹ quê

Áo tơi lá với nón mê

Cha về,

mang sấm chớp về dại hiên

Mấy đời ăn thật, ở hiền

Nứa tre thơm thảo còn nguyên thật thà

Chái hiên là chái hiên nhà

Cối đá giã gạo thủng qua mấy đời

Cái cối xay lúa xay trời

Vẫn ù ù sấm nói lời mái tranh

Cái cày lật luống tươi xanh

Hết mùa nằm ngủ ngon lành vách rơm

Rổ tre đựng bát ăn cơm

Sắn khoai độn nắng mà thơm bốn mùa

Vách bùn che bão, chắn mưa

Đến giờ gió bấc vẫn lùa căm căm.

Ổ rơm thay đệm đêm nằm

Xác xơ ủ lấy nhọc nhằn xác xơ

Cánh đồng nuôi mấy ước mơ

Bao nhiêu mập mập tuổi thơ bật mầm

Nghe trong khói bếp rì rầm

Tiếng cơm sôi

quyện...

mái tranh thầm...

Vấn vương

Tìm về cổ tích mà thương

Quê nghèo nuôi gốc phố phường nguy nga

Mưa tràn... sân lát gạch hoa

Nỗi niềm

dột...

chái hiên nhà...

long tong...

Trần Kế Hoàn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 6 ngày trước