Thứ tư, ngày 30 tháng 07 năm 2025
09:33 (GMT +7)

Tiếng vó ngựa ở Đà Lạt

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Lò Duy Bưu

Tiếng vó ngựa ở Đà Lạt

Tiếng vó ngựa lộc cộc xuống núi

Em gửi tuổi hai mươi xa xăm vào đâu?

Anh nhìn em đôi mắt đẫm sương

Áo len khăn choàng tóc đã muối tiêu.

Tiếng vó ngựa lộc cộc xuống núi

Em giật mình tìm tuổi hai mươi

Bỡ ngỡ đánh rơi chiều chập choạng

Em thả tự do đời rong ruổi

Giờ khắc khoải chiều buông lơi.

Tiếng vó ngựa lộc cộc xuống núi

Xé tan chiều ngơ ngác buồn

Em thấp thỏm đường dài hun hút

Cánh cửa không người khép

Gió lùa âm vang đập vào những vết thương.

Em gặp anh bên dốc khúc khuỷu

Tiếng vó ngựa lộc cộc hồi liên khúc

Anh gói ghém tuổi hai mươi vội vã

Để dành...

Mùa xuân Đà Lạt và em.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 4 tuần trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước