Thứ năm, ngày 07 tháng 08 năm 2025
02:17 (GMT +7)

Tiếng đêm

Võ Sa Hà

Tiếng đêm

Hồi hộp một thanh âm trong vắt

Mơn mởn yêu thương rạo rực

Sâu ruột núi vọng ra

Cao trán đá dội về

Suối ngọc rung rinh

Nén căng nhịp thở phập phồng

Ngàn sao nhay nháy điệu trầm

Vũ khúc tiên nữ trăng vàng

Ngời ngợi và lộng lẫy

16 tuổi huyền mơ em

Chập chờn bản đàn tình ái

Hổn hển dắt nhau leo núi

Rịn thơm mồ hôi trinh nữ

Non nõn cả sương êm

Em là tiếng đêm

Từ xa ngái ngân dài

Khuya này ta ngồi chết lặng…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước