Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
02:09 (GMT +7)

Thương

Thương con
lạ lẫm Xứ Người
đèn cù khắc khoải
sém đời mưu sinh.
Múi giờ
nhàn nhạt múi tình
màu da, tiếng nói...
thấy mình lẻ loi.
Mùa hạ sao có sương rơi?
giật mình thấy áo mồ hôi ướt mèm!
Thèm nghe trái chín giữa đêm
lanh canh bát đũa, thằng em càu nhàu...

Kiếp nghèo cho trái tim giàu
mặn vôi thương kiếp trầu cau trái mùa...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 12 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước