Thứ tư, ngày 30 tháng 04 năm 2025
01:07 (GMT +7)

Thương mình kiếp gió

Tích tắc thôi

Em nhận ra mình

Cảm ơn anh đã cho em những câu thơ sinh đôi cùng nước mắt

*

Có những kết thúc bất ngờ không tin nổi

Hình như dòng sông băng đang đông cứng

                                                             thân thể em

Chiêm ngưỡng từng li ti tan rã

*

Hình như lý trí đang reo cười

Lộ trình trái tim ngược về nơi xuất phát

Em ngã vào chân không

Thương mình phong phanh kiếp gió

*

Hình như cuối nỗi đau

Trái tim đang gào thét

Có ai nghe thấy không

Có ai nghe thấy không...

*

Cảm ơn tích tắc anh

Em đã nhận đúng mình.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 1 tuần trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 tuần trước

Soọng cô

Thơ 1 tuần trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 1 tuần trước

Về nơi tôi đến

Thơ 2 tuần trước