Thứ năm, ngày 03 tháng 04 năm 2025
00:02 (GMT +7)

Thơm ngát trang đời

Rón rén bài thơ đầu tiên

Nâng niu tờ báo lạ - quen

Vừa về vừa đọc vừa vấp

Rồi cười một mình trong đêm

Núi cũng mọc từ đồng bãi

Sông cũng chảy từ nguồn xa

Bài hát ứa lệ âm cuối

Có âm đầu tiên thiết tha

Mấy chục năm trời có lẻ

Điểm tên văn chương Thái Nguyên

Có người về miền mây trắng

Có người sông núi nhớ tên

Tác phẩm thay ta hát mãi

Về thành phố bên sông Cầu

Hoa bằng lăng nhuộm tím ngát

Mắt người thương nhớ tìm nhau

Lại lên cầu thang gian khổ

Lại rẽ hành lang thân thương

Bóng thơ xưa - nay - cũ - mới

Thơm ngát trang đời Thái Nguyên.

Nguyễn Đức Hạnh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 2 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 3 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 3 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước