Thứ ba, ngày 20 tháng 05 năm 2025
04:31 (GMT +7)

Thời gian

Con chim đã vỡ khàn giọng hát

ngày em xa người

ngày thì dài con chim hát mãi

giọng đã vỡ khàn

em làm sao dỗ nổi trái tim đau

 

Con chim đã vỡ khàn giọng hát

ngày em mong nhớ người

ngày thì dài xanh xao giọt mưa

ngày thì dài xanh xao dòng nhạc

em làm sao biết được

đâu là bến bờ lãng quên

 

Con chim đã vỡ khàn giọng hát

ngày em quay về

ngày thì dài con chim hát mãi

ngày thì dài câu thơ dang dở

em làm sao có thể ngủ yên

 

Con chim hát mãi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 6 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 tuần trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 2 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 2 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 2 tuần trước