Thứ hai, ngày 07 tháng 07 năm 2025
07:31 (GMT +7)

Thơ viết ngày ngâu

 

Tháng bảy về xin lễ nén tâm nhang

xanh cao ơi! những linh hồn máu thịt…

mưa day dứt khứa sâu vào gan ruột

quặn khói gầy, niềm đi ở cùng mang!

 

Người vội đi, thang thuốc bỏ dở dang

ai uống tiếp những gì chưa kịp uống?

trang giấy cũ biên tiếp bài người viết!

gắng vo tròn vụn gai góc còn vương…

 

người vội đi, nếu nợ chút tai ương

xin vợi cả về tôi mà thanh thản

gửi nhân ái nối ngày đêm bầu bạn

viết những điều vừa mới kịp phôi thai…

 

Thôi người đi, đợi ở phía ngày mai

đợi dở dang cả bao nhiêu tất bật

nghe kẹt cửa, phải chăng người vẫn nhớ

rẽ màn ngâu về gánh đỡ cùng tôi…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 6 ngày trước

Giao mùa

Thơ 1 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tuần trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tuần trước