Thứ hai, ngày 06 tháng 05 năm 2024
20:57 (GMT +7)

Thơ Thai Sắc

Thức dậy

Qua vàm sông tím

Gió ngủ vùi dề lục bình

Chuyến hành hương vô định

Những gã hành khất giang hồ

Thức dậy

Nhiều khi chẳng nhớ mình là ai

Lộ trình đời dài hay ngắn

Bông lục bình không mùa nở tím

Không mùa trôi mãi

Phận bèo

Có khi nào giữa lang bạt kỳ hồ

Lục bình chạnh ngủ

Thức dậy

Dòng sông đời bèo dạt

Tìm mãi một bông hoa

Tinh khiết

Tìm mãi một lối về

Vàm đời tím.

Có thể mưa

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên

Có thể mưa khi trời đang nắng

Nước phiêu du mỏi và dừng

Không hẹn trước

Dự báo chỉ là dự báo

Như em có thể đến hoặc không

Mưa và em đỏng đảnh tự bao giờ

Chờ là khái niệm ảo

Có thể mưa cả khi trời rất vắng

Biển xui mây lên là thả mưa thôi

Có thể em chẳng đến với tôi

Cả trong kỳ đằm thắm

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên

Sự trời sự đời là thế

Hãy sống cùng bản tin dự báo

Nhưng chớ tin trăm phần trăm

Có thể mưa khi vằng vặc trăng rằm

Tết Trung thu chạy ào thu dọn cỗ

Có thể xa khi siêu gần gũi

Đâu biết trước điều gì.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 5 ngày trước