Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
14:45 (GMT +7)

Thơ Quyên Gavoye

Hạt mưa

 

Có hạt mưa rơi xuống dòng sông

Trôi ra biển lớn

Hòa cùng tiếng sóng

Rì rào...

 

Có hạt mưa rơi từ trời cao

Tưới mát những khuôn mặt trẻ thơ

Bừng sáng

 

Có hạt mưa

Lặn sâu vào lòng đất

Lặng thầm

 

Sớm nay mảnh vườn rộn tiếng chim ca

Hình như

Cơn mưa chiều qua mang trả lại màu xanh

                                                                cho cây lá

 

Tôi như hạt mưa

Không rơi về biển lớn 

Lặng lẽ

Tái sinh mảnh vườn của mẹ trong ngày hè

                                                                bỏng rát

 

Nói chuyện với phi công

 

Này người phi công,

Anh hay nói về độ cao, về bầu trời

                                cùng khoảng không bao la

Nơi những cánh diều không bao giờ

                                                      có thể chạm tới

Nơi những cánh chim bay không biết mỏi

Và áng mây trôi không giới hạn đường biên

Con đường anh qua

Không có những ngã năm, ngã bảy

Không có ánh đèn đỏ, đèn xanh

Chỉ có mây trắng, không gian và khí quyển

Anh tự do sải cánh ước mơ

 

Anh hỏi tôi về trái đất

Nơi độ cao đo bằng những tòa tháp

Và khoảng không bằng đơn vị mét vuông

Anh hỏi tôi về không gian phố phường

Nơi chỉ một hơi thở nhẹ

                                    cũng chạm vào nhau

Chúng tôi có thể ước mơ?

 

Không có mảnh đất nào quá chật

Từ ban công những bông hoa ngát hương

Trong công viên ríu rít tiếng chim

Trên khoảnh sân nhà trẻ thơ

                                  chạy nhảy cười đùa

Thả những cánh diều

Dưới vòm trời

Chúng tôi vẫn ước mơ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ tôi gánh gồng

Thơ 6 ngày trước

Tháng giêng

Thơ 1 tuần trước

Chùm thơ vịnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Trần Ngọc Mỹ

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quách Mộc Ngôn

Thơ 1 tuần trước