Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
14:21 (GMT +7)

Thơ Quách Mộc Ngôn

Tạm biệt đồi thông

 (Tưởng niệm hài cốt liệt sĩ được quy tập về quê hương)

 

tạm biệt đồi thông lòa xòa nắng

chơ-rao mùa này úa

hồi kí vương giọt buồn

giấu bóng chiều tuôn

 

đêm nay các anh về

ôm mái chèo man mác dừa xanh

bông bần buông tím

câu vọng cổ nghe ngọt lịm vàm trăng

 

đêm nay các anh nằm

trong vòng tay châu thổ

nhớ nhành thông lòa xòa nắng và gió Lào

                                                                mặn đắng

vuốt mặt anh phút sau cùng                                                               

 trọn đời vinh danh người lính

 

tạm biệt đồi thông lòa xòa nắng

ấm áp tình quê

anh về nghe…

 

Mẹ đang nhìn

 

mắt phía trời xa

quanh mẹ sao lấp lánh

sương choàng khăn the lạnh

nhìn xuống trần đêm đêm

 

giấc mơ bầy dế bò trên liếp cỏ

kim đồng hồ trườn qua từng con số

sông khẽ hứng bầy sao

nín thở

(sợ tan vỡ!)

lặng im rót đầy khối thuỷ tinh

 

con kính dâng mẹ

cơi trầu xanh

tiếng mõ khuya gõ đều kí ức

trầm thơm cay mắt đỏ

ghế bàn rỗng gió

mẹ ngồi bõm bẽm môi trầu đỏ cơn mơ

 

vẫn chiếc áo dài đen đính cườm lấp lánh

đêm choàng khăn sương lạnh

tim rót lặng im vào khối thuỷ tinh

mắt tìm trời xa - nơi mẹ đang nhìn…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ tôi gánh gồng

Thơ 6 ngày trước

Tháng giêng

Thơ 1 tuần trước

Chùm thơ vịnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Trần Ngọc Mỹ

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quyên Gavoye

Thơ 1 tuần trước