Thứ hai, ngày 24 tháng 03 năm 2025
21:16 (GMT +7)

Thơ Phan Thức, Duy Đắc, Tô Hoàn, Phạm Thùy Vinh

Phan Thức

 

Cố hương

 

Ngày 2/11/2024, thành phố Phổ Yên đã tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), trong quần thể Khu di tích lịch sử Lý Nam Đế (gồm đền Mục, chùa Hương Ấp, chùa Mãn Tăng) ở phường Tiên Phong.

 

Vương triều hiển hách Vạn Xuân

Mười lăm thế kỉ vũ vần đổi thay

Quê Người quên lãng ai hay

Thời gian khuất lấp nặng dày khói sương

 

Gò Nghiên*, gò Bút*, núi Chương*

Ngàn năm vẫn gió Cao Vương* lộng trời

Chùa Hương* nương thủa mồ côi

Nghe lời Phật dạy bao lời thiện căn

Đất xưa linh địa Giã Năng **

Cháu con bái vọng hương trầm sớm hôm

Trăm sông nước chảy từ nguồn

Ngàn năm khắc khoải cố hương nhớ về

Đế Vương cũng một chốn quê

Núm nhau, hồn đất gọi về ngày xa…

 

Chiều xuân trở lại quê nhà

Đất thiêng Cổ Pháp* đậm đà khói hương

Chùa bên trầm bổng tiếng chuông

Nghe hồn non nước bốn phương vọng về.

----

(*): Những di tích thời Lý Nam Đế còn lại trên đất Phổ Yên

(**): Các nhà sử học cho rằng thời Lý Nam Đế, Phổ Yên thuộc Châu Giã Năng

 

Thơ Phan Thức, Duy Đắc, Tô Hoàn, Phạm Thùy Vinh

Duy Đắc

 

Mưa tháng giêng

 

Mưa phùn giăng mắc tháng giêng

Cánh đồng ghẹo gió nằm nghiêng tự tình

Mưa như thiếu nữ đồng trinh

Lúc đỏng đảnh lúc hiện hình lúc không

 

Hạt như cô gái chưa chồng

Hạt thì nũng nịu tiếng lòng trong nhau

Tháng giêng như mối tình đầu

Hương xuân ngúng nguẩy trên bầu ngực xinh

 

Cỏ hoa dan díu gọi tình

Nắng tơ ngấp nghế cựa mình trong mưa

Thì ra từ lúc giao thừa

Mưa non nhấm nhỉ bỏ bùa ... tháng giêng.

 

Thơ Phan Thức, Duy Đắc, Tô Hoàn, Phạm Thùy Vinh

Tô Hoàn

 

Không lỡ hẹn

 

  Trận lũ vừa qua thì xuân đến

  Vườn anh còn mỗi gốc mai già

  Cứ ngỡ xuân này cây lỡ hẹn

  Đâu ngờ mai vẫn nở bừng hoa.

 

Thơ của Nguyễn Hưng Hải, Lã Thị Thông, Trần Tịnh Yên

Phạm Thùy Vinh

 

Nói với lũ sẻ

 

Mới sáng mai

Ngươi đã làm toáng lên

Ôi con sẻ nâu ngu ngốc

 

Ngươi có gì hơn ta?

Ngươi có gì hơn chúng ta?

Một con chim sao có thể hơn được con người?

Mà ngươi làm toáng lên bên hiên nhà

Trong khi ta đã mệt mỏi suốt đêm qua

Với những cơn mộng mị

Những nỗi lo âu

Hay dày đặc suy nghĩ phải làm sao, phải nói gì,

                                                        phải sống thế nào…

 

Ta có thể đánh bẫy ngươi

Hay lũ trẻ có thể dùng súng cao su bắn hạ ngươi

Thậm chí ngay cả một con mèo cũng có thể

                                                  rình vồ bắt được ngươi

Cái tổ của ngươi dưới tán cây có thể ngày mai

                                                 sẽ bị gió lốc quật tan tành

 

Ngươi có gì hơn ta?

Ngươi có gì hơn chúng ta?

Ngoài đôi cánh?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ

Thơ 5 ngày trước

Xuân ký ức

Thơ 6 ngày trước

Chị tôi

Thơ 1 tuần trước

Giã bạn

Thơ 1 tuần trước

Đánh đổi

Thơ 1 tuần trước