Thứ tư, ngày 18 tháng 06 năm 2025
15:15 (GMT +7)
Thơ của các nhà báo

Thờ ơ thơ

Ngày tôi mất ngủ vì một câu thơ

Ở Đất Thánh, những em bé lặng câm

                        và rụng tóc như người già

Không còn sức để sợ hãi cái chết.

 

Ngày bạn tôi say sưa

               tìm cái tên hay cho một bài thơ

Những người lính đánh thuê

                     bỏ xác trên cánh đồng lúa mì

Mắt một mí không kịp nhìn sự thật

 

Ngày chúng tôi liên hoan

    mừng thành công của một cuộc thi thơ

Thế giới bị chia lại bởi những

                                               bàn tay quỷ ma

lạnh ngắt và đẫm máu.

 

Nhân loại thế kỷ này vẫn như thế kỷ trước

Triệu người ngã xuống

Cho hoà bình, tự do, quyền dân tộc,

              lòng nhân ái tìm cách đứng lên

Không ngăn được tỉ người

            quỳ sụp dưới chân những kẻ vô lại

 

Lái buôn lên ngôi

Độc tài lên ngôi

Cái ác lên ngôi

Sự huỷ diệt lên ngôi

 

Thơ về hoà bình, tự do,

                   quyền dân tộc và lòng nhân ái

ngày đêm vẫn tuôn rào rào

                                   trên mạng, trên giấy

véo von trên đầu lưỡi chúng tôi.

 

Nguyễn Thúy Quỳnh 

(Nguyên TBT Báo Văn nghệ Thái Nguyên)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trong mưa

Thơ 1 ngày trước

Mơ quê

Thơ 2 ngày trước

Sen

Thơ 2 ngày trước

Cafe một mình

Thơ 2 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 2 tuần trước