Thứ ba, ngày 30 tháng 04 năm 2024
19:36 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Thế Bính

Lại đi tìm cõi xa xôi

 

    Lại đi tìm cõi xa xôi

Khi buồn mẹ tủi, khi vui mẹ buồn

   Trên trời mây bện bằng rơm

Nước mưa vắt xuống màu cơm cũng vàng

 

    Mẹ không còn ở với làng

Phất phơ mấy lá tạp tàng phất phơ

    Chiều nay nước lở hai bờ

Đầy trong mắt mẹ con chờ trăm năm

 

    Bờ kia có tiếng xa xăm

Đất thoi thóp, đất quại quằn còn ru

    Ầu ơi xa nỗi mịt mù

Con run vào những giọt thu chín chiều.

 

Hoa xoan

 

    Tiếng chim đang khẽ khàng rơi

Hoa xoan tím đến tả tơi nỗi niềm

    Rơi từ cái dạo ra Giêng

Hoa trôi như những lời nguyền hoa trôi

 

    Nhà em đưa ngõ nhà tôi

Gió xanh vẫn hát lí lơi mái đầu

    Xác xao hoa dạt về đâu

Rón chân thôi kẻo làm đau má hồng

 

    Tháng Giêng trái bưởi trái bòng

Em chưa biết chuyện mặn nồng tháng Hai

    Gió mây bong cả ra ngoài

Hay là đã trót cùng ai tháng Mười.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục