Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
07:57 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Không

 

chúng ta không biết gì cả

không biết ai thật thà ai nói dối

vì chúng ta đang vội

 

chúng ta không biết gì cả

không biết ai chiến thắng ai thất bại

vì chúng ta sợ hãi

 

chúng ta không biết gì cả

không biết chiến tranh ở đâu

vì chúng ta rất giàu

 

chúng ta không biết gì cả

không biết ai đáng ghét ai đáng yêu

vì chúng ta rất nghèo

 

chúng ta không biết gì cả

không biết ai độc ác ai tử tế

vì chúng ta còn quá trẻ

 

chúng ta không biết gì cả

không biết Nga đánh Ukraine hay Ukraine đánh Nga

vì chúng ta đã già

 

mọi chuyện đang xảy ra

nhưng chúng ta không biết gì cả

cho đến khi chúng xảy ra cho chúng ta.

 

Thơ mừng sinh nhật con trai Timmy

 

Không phải con tới đây để sống lâu hơn người khác

Không phải con tới đây để giàu sang hơn người khác

Không phải con tới đây để tranh chỗ của người khác

Không phải con tới đây để đau khổ hơn

             hay hạnh phúc hơn người khác

Không phải con tới đây

  để có một người cha tốt hơn những người cha khác

Con tới đây làm nước khi ta là giếng khô cạn kiệt

Con tới đây làm căn nhà khi ta chỉ còn là cơn mưa

Bay đi, con tới đây làm hòa bình trong mùa chinh chiến

Con tới đây ngồi xuống cùng anh em

                khi tình anh em của nhân loại đã tàn

Con tới đây làm chiếc áo sơ mi ta mang đi buổi sáng

Làm chiếc khăn quàng trong gió lạnh đầu mùa,

                  tiếng chim hót vang ngoài hiên vắng

Con tới đây làm chữ trên tờ giấy trắng

Làm đất trên cánh đồng làm tuyết trên dòng sông

Nơi con trượt băng chiều thứ bảy

Con tới đây làm tia nắng đầu tiên,

               nhấp nháy trong cây, làm bóng tối cuối cùng

Khi con đi qua

      giữa những người khác đứng trong bóng tối

Ta nhìn thấy con đi qua

          những người khác đứng trong bóng tối

Ôi khuôn mặt con sáng lên như vầng trăng

Một vầng trăng giữa những vầng trăng khác.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 2 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 3 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Thơ Mai Thìn

Thơ 5 ngày trước